Nghi can trộm chó ở Bà Rịa tử vong do đa chấn thương

(PL)- Liên quan đến vụ ông Đặng Thanh Phương (46 tuổi, ngụ xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu) chết sau khi bị đưa về trụ sở Công an xã Hắc Dịch, một nguồn tin từ Trung tâm Giám định pháp y tỉnh cho biết ông Phương bị đa chấn thương trước khi chết.

Tuy nhiên, chưa có kết luận chính thức vì còn chờ một số kết quả xét nghiệm.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 4 giờ sáng 28-6, lực lượng tuần tra Công an xã Hắc Dịch thấy một số người dân đuổi theo ông Đặng Thanh Phương chở một người trên xe máy cùng với các bao đựng chó. Khi ông Phương ngã xe, người dân đuổi kịp. Tuy nhiên, một người chạy thoát, còn ông Phương bị người dân đạp ngã. Lực lượng tuần tra của Công an xã Hắc Dịch có mặt, dùng gậy tuần tra đánh vào chân để khống chế đưa ông Phương tới trạm xá băng bó vết thương hở ở hai cẳng chân, sau đó đưa về trụ sở làm việc.

Đến 15 giờ cùng ngày, trong quá trình làm việc ông Phương khó thở, mệt nên công an đưa đi cấp cứu nhưng tử vong.

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.