Nghi can giết xe ôm đang nợ hơn 400 triệu đồng cờ bạc

(PLO)- Chơi cờ bạc và bị nợ khoảng 400 triệu đồng, Thành liên tục bị chủ nợ truy tìm. Sau khi về Đắk Lắk, thanh niên này đã sát hại một tài xế xe ôm để cướp tài sản.

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Lê Văn Thành (24 tuổi, trú huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) về hai tội giết người và cướp tài sản.

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Đông (55 tuổi, trú huyện Krông Ana, Đắk Lắk), làm nghề xe ôm.

Theo lời khai ban đầu, trước đó Thành làm công nhân ở Bình Dương và có chơi cờ bạc dẫn đến nợ hơn 400 triệu đồng và bị chủ nợ truy tìm.

Tối 11-11, Thành đón xe khách từ Bình Dương về lại TP Buôn Ma Thuột để trốn nợ. Đến khoảng 3 giờ sáng ngày hôm sau, Thành đến bến xe phía Nam TP Buôn Ma Thuột và đi bộ trên đường Vành đai phía Tây để tìm xe ôm cướp tài sản.

Lúc đầu, Thành gặp một tài xế xe ôm khác và đặt vấn đề thuê chở nhưng thấy người này to cao, sợ không thể gây án nên tiếp tục đi bộ.

Sau đó, thấy ông Đông đứng bên đường, Thành đã thuê ông này chở vào hẻm 372 đường Y Moal, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột. Khi đi đến cuối đường, Thành đã rút dao tấn công nạn nhân.

Lúc này, ông Đông hô hoán nên Thành bỏ chạy, không kịp lấy tài sản. Còn nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng công an đã vây bắt được Thành khi nghi can này đang trên xe buýt để bỏ trốn.

Lê Văn Thành từng có một tiền án về tội giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.