Nghi bị mắng, nữ sinh lớp 9 nhảy cầu tự tử

(PLO)- Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Ngày 16-3, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một nữ sinh trên dạt trên sông Thái Bình.

Theo ông Phương, nạn nhân là em Đỗ Du L. (15 tuổi, xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo, đang là học sinh lớp 9).

Ngay trong sáng 16-3, người thân đã đến hiện trường và xác nhận nạn nhân chính là em Đỗ Du L.

Cung cấp thông tin với cơ quan công an, người nhà nạn nhân cho biết hôm 15-3, em L. tự ý đi cắt ngắn tóc nên về nhà bị bố mẹ la mắng. Có thể trong lúc nghĩ quẩn, em đã nhảy cầu Đăng (địa bàn giáp ranh giữa huyện Vĩnh Bảo và huyện Tiên Lãng) quyên sinh.

Khoảng 4 giờ sáng 16-3, ngư dân làm nghề chài lưới trên sông Thái Bình đã phát hiện thi thể em L. nổi lập lờ trên sông. Vụ việc đang được cơ quan điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.