Nghi án tài xế xe ôm bị sát hại ở Bình Chánh

(PLO)- Thi thể tài xế xe ôm được phát hiện ở mương nước ven đường Trần Đại Nghĩa (huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Sáng 16-8, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra nghi án một tài xế xe ôm bị sát hại.

Hiện trường phát hiện thi thể tài xế xe ôm ở một mương nước trên đường Trần Đại Nghĩa (huyện Bình Chánh). Ảnh HT

Thông tin ban đầu, chiều 15-8, người dân phát hiện thi thể người đàn ông tại khu vực đường Trần Đại Nghĩa (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) nên báo công an.

Nạn nhân sau đó được xác định là ông NVL (50 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), chết trong tình trạng nằm sát bờ mương, cơ thể có vết thương.

Ông L. hành nghề chạy xe ôm nhiều năm nay, tuy nhiên thời điểm người dân phát hiện vụ việc, chiếc xe máy người này hay sử dụng không có ở hiện trường.

Hiện công an đang điều tra làm rõ đây có phải là vụ giết người cướp tài sản hay không.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.