Ném tàn thuốc gần can xăng, vợ chết, chồng bị thương

(PLO)- Người chồng ôm vợ lao xuống suối để dập lửa trên người nhưng mọi chuyện đã quá muộn...

Chiều 29-6, cán bộ UBND xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ hỏa hoạn cháy lán trại khiến bà Học Thị Tuyết (42 tuổi, trú Huồi Pủng, xã Hữu Khuông) tử vong.

Khu vực xảy ra vụ cháy lán trại. Ảnh: CTV.

Hôm 24-6, bà Tuyết cùng chồng là ông Kha Văn Sơn vào trồng trọt cạnh bìa rừng, khi đi họ có mang theo một can xăng.

Trưa cùng ngày, hai vợ chồng đang nghỉ trong lán trại thì có hút thuốc lá; do tàn thuốc ném xuống sàn lán trại trúng can xăng nên lửa bùng lên và cả hai bị bỏng.

Ông Sơn đã ôm bà Tuyết đang bị lửa cháy xuống suối để dập lửa trên quần áo và hạ nhiệt. Sau đó, hai vợ chồng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Bà Tuyết do bị bỏng quá nặng đã được chuyển ra Hà Nội cấp cứu nhưng tử vong vào ngày 28-6. Ông Sơn thì đang được điều trị tích cực.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.