Nạn nhân thứ hai vụ đổ trụ ăngten ở Đồng Tháp tử vong

(PL)- Sáng 2-7, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp xác nhận nạn nhân thứ hai trong vụ đổ trụ ăngten tại Bưu điện văn hóa xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh là anh Trần Tuấn Anh (20 tuổi, ngụ ấp Tịnh Long, xã Tịnh Thới) đã tử vong khuya 1-7.

Cũng sáng 2-7, lãnh đạo UBND TP Cao Lãnh đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ 3 triệu đồng cho gia đình anh.

Trước đó, trưa 25-6, anh Anh cùng ông Dương Thành Đạt đang sơn trụ ăngten BTS của Trung tâm Viễn thông TP Cao Lãnh đặt tại Bưu điện văn hóa xã Tân Thuận Tây. Trong lúc đang làm nhiệm vụ, trụ ăngten gãy làm ông Đạt bị thương nặng dẫn đến tử vong ngay sau đó. Còn anh Anh bị gãy chân trái, được đưa đến BV Chợ Rẫy điều trị. Tuy nhiên, dù được điều trị tích cực nhưng do tắc nghẽn mạch máu não, anh Anh cũng đã tử vong. Sau vụ tai nạn nghiêm trọng này, Sở TT&TT tỉnh Đồng Tháp đã họp các đơn vị để rà soát, đề xuất nâng cấp tất cả trụ ăngten trong tỉnh, không để tai nạn đáng tiếc tương tự xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.