Nam thanh niên lang thang tử vong dưới gầm cầu Chợ Cầu

(PLO)- Khoảng 6 giờ sáng 30-7, người phụ nữ bán cà phê gần cầu Chợ Cầu phát hiện thi thể nam thanh niên trên chiếc ghế sofa cũ ở dưới gầm cầu, trên miệng người này có nhiều máu nên hô hoán kêu cứu.

 

Nam thanh niên được phát hiện tử vong dưới gầm cầu Chợ Cầu.

Lực lượng chức năng sở tại nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, lập hồ sơ điều tra nguyên nhân.
Bước đầu, danh tính nạn nhân được xác định là anh Trần Văn Thiết, 30 tuổi, người này trước đây sinh sống tại làng trẻ em SOS Gò Vấp khi trưởng thành thì ra ngoài.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Đến khoảng 8 giờ 30, thi thể nam thanh niên đã được đưa về nhà xác để phục vụ cho công tác khám nghiệm điều tra.

Theo nhiều người dân, ngày trước đó nam thanh niên này đã đi lang thang ở khu vực gầm cầu. "Tôi thấy người này dáng điệu rất mệt mỏi, nằm trên ghế nhiều giờ đồng hồ mà không dậy nổi" - một người nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.