Nam sinh lớp 11 chết đuối khi tắm sông

(PLO)- Nhóm nam sinh rủ nhau đi câu cá, tắm sông và một người không biết bơi bị đuối nước.

Thông tin ban đầu, trưa 12-4, nam sinh Trần Anh Tài (học lớp 11, ngụ quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cùng nhóm bạn hoc chung khối đi câu cá dọc bờ sông Cổ Cò (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn).

Sau đó, Tài về ăn cơm còn nhóm bạn của mình vẫn ngồi câu cá.

Người dân tập trung theo dõi lực lượng chức năng lặn tìm. Ảnh: HẢI HIẾU

Lúc sau, Tài quay lại thì thấy nhóm bạn mình đang tắm sông. Tài tuy không biết bơi nhưng cũng nhảy xuống tắm cùng.

Khi nam sinh nhảy xuống thì gặp chỗ nước sâu nên chới với, kêu cứu. Một người bạn trong nhóm bơi ra cứu nhưng không được nên quay lại bờ, Tài chìm xuống nước. Nhóm bạn của Tài lập tức chạy vào nhà người dân gần đó cầu cứu nhưng khi người lớn ra tìm thì nam sinh đã mất tích.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nam sinh vào bờ. Ảnh: HẢI HIẾU

Lực lượng cứu nạn cứu hộ của Phòng Cảnh sát PCCC, Công an TP Đà Nẵng đến lặn tìm sau đó tìm thấy thi thể nam sinh này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.