Mượn xe ở đám tang rồi đi mất

(PLO)- Người phụ nữ đến cơ quan công an trình báo khi đi dự đám tang thì mợ dâu mượn xe máy nhưng sau đó đòi hoài không trả.
Ngày 22-6, Công an quận 10, TP.HCM cho biết đang điều tra vụ việc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường 9, quận 10 đồng thời phát đi thông báo yêu cầu bà Lê Thị Kim Huyền (43 tuổi, ngụ quận 10, là mợ dâu của nạn nhân) đến cơ quan công an để làm rõ.
Theo trình báo của chị Vũ Thị Hoàng Oanh (29 tuổi, ngụ phường 2, quận 10), chiều tối 15-4, chị Oanh đi xe máy 59U1-123.14 đến nhà ở lô A. Chung cư Ấn Quang (phường 9, quận 10) để dự đám tang bà nội.
Đến tối cùng ngày, bà Lê Thị Kim Huyền có hỏi mượn xe đi mua đồ và được đồng ý. Sự việc được một người chứng kiến. Tuy nhiên, bà Huyền sử dụng xe trên đi cho đến nay chưa trả lại nên chị Oanh đến công an trình báo.
Hiện Công an quận 10 thông báo yêu cầu bà Huyền đến Công an quận 10 để làm rõ. Nếu ai biết thông tin về bà Huyền thì báo ngay cho đội CSĐTTP về TTXH Công an quận 10, hoặc qua số điện thoại 02838659272.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.