Một thiếu úy công an Đồng Nai gặp nạn thương tâm

(PLO)- Sau cú va chạm giao thông, thiếu úy công an ngã xuống đường, bị container cán qua.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 9 giờ 50 ngày 26-12 trên đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn gần ngã tư Tân Phong, phường Tân Phong, TP Biên Hòa, Đồng Nai). Nạn nhân là Thiếu úy NTĐ, đang công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên Thiếu úy Đ. đi xe máy trên đường Nguyễn Ái Quốc theo hướng từ ngã tư Tân Phong về cầu Hóa An, khi qua ngã tư Tân Phong khoảng 200 m thì xảy ra va chạm với một người đi xe máy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thương tâm. Ảnh: VH

Cú va chạm khiến thiếu úy cảnh sát ngã xuống đường, bị xe container mang biển số 61C-055.25 lưu thông cùng chiều cán qua khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng Công an TP Biên Hòa có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.