Một phụ nữ bị sát hại dã man ở Bình Phước

(PLO) -Ngày 11-7, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết vẫn đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, để điều tra làm rõ cái chết của chị Trần Thị Ngọc Oanh (42 tuổi, ngụ xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước).
Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 10-7, (người dân thôn 6, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập) phát hiện thi thể phụ nữ với nhiều vết đâm. Qua khám nghiệm thử thi cho thấy, chị Oanh bị đâm nhiều vết ở đùi, chân, phổi và tim.
Ngoài ra, sau gáy nạn nhân còn bị đánh nhiều nhát bằng vật cứng. Có điều khó hiểu là toàn bộ tài sản của chị Oanh, gồm: trang sức, tiền, xe máy vẫn còn ở hiện trường.
Được biết, chị Oanh kết hôn với anh N.V.L, có một con trai 6 tuổi, hằng ngày vợ chồng chị cạo cao su mủ thuê, gia cảnh nạn nhân khó khăn.
Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương truy bắt hung thủ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.