Một phó công an xã bị đâm tại trụ sở

(PLO) - Ngày 17-7, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết đã ra lệnh bắt và tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Tài (SN 1979, ngụ xã Trung An, thành phố Mỹ Tho) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Hữu Tài hiện là bảo vệ cho một trường học

Theo điều tra ban đầu, Hữu Tài hiện là bảo vệ cho một trường học. Trước đây, Hữu Tài vi phạm pháp luật và bị ông Nguyễn Văn Tài (Sáu Cưỡng), phó công an xã bắt xử lý.

Sau khi nhậu say, chiều 16-7, Hữu Tài sử dụng xe gắn máy biển số 63B3-162.00 chạy đến trụ sở công an xã Bình Đức tìm ông Văn Tài để “tính sổ”. Vừa đến cổng trụ sở công an, thấy ông Văn Tài ngồi cùng một công an viên, Hữu Tài dùng dao đâm 3 nhát vào lưng, bụng và đùi ông. Dù bị đâm nhưng ông Văn Tài cùng một công an viên đã khống chế bắt gọn Hữu Tài.

Sau khi bị đâm ông Văn Tài được đưa đến bệnh viện đa khoa Tiền Giang mổ cấp cứu. Hiện ông Văn Tài đã qua cơn nguy kịch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.