Một người tử vong nghi do nhảy lầu tự tử

Sáng 20-8, người dân phát hiện thi thể một người nằm chết dưới sân chung cư 10 tầng ở Khánh Hòa, gần đó có một số chậu hoa bị vỡ, gãy đổ.

Nạn nhân sau đó được xác định là ông Lê Đình Nga (59 tuổi, ở chung cư số 07 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang). Sáng cùng ngày, Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã khám nghiệm hiện trường và đưa thi thể ông Nga về nhà đại thể Bệnh viện đa khoa tỉnh để giám định.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể ông Lê Đình Nga.
Hiện trường nơi phát hiện thi thể ông Lê Đình Nga.

Ông Trần Khánh Hưng, bảo vệ chung cư cho biết, khoảng 2h ngày 20/8, một số người dân phát hiện ông Nga nằm chết dưới sân, gần lối vào chung cư cao 10 tầng. Gần thi thể ông Nga có một số chậu hoa bị vỡ, gãy đổ.

Theo ông Hưng, ông Nga cùng vợ và hai con thuê một căn hộ ở tầng một của chung cư này từ hai năm nay. Hiện chưa rõ ông Nga rơi từ tầng mấy của chung cư, vì sao rơi và rơi lúc nào.

Theo Duy Thanh (Tuổi Trẻ)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.