Một người tâm thần chết dưới hồ nước

Khoảng 9h30 phút sáng 12/11, người dân sống gần hồ nước Thủy Tạ, phường Hưng Bình, TP Vinh (Nghệ An) bất ngờ phát hiện thi thể nam giới nổi trên mặt hồ.
Thời điểm trên, một số lái xe ôm đang đứng trước hồ Thủy Tạ, đoạn đối diện bến xe Vinh phát hiện một thi thể nam giới bắt đầu phân hủy nổi trên mặt hồ. Ngay sau đó, sự việc được báo cho chính quyền địa phương và cơ quan công an.

Một người tâm thần chết dưới hồ nước ảnh 1

Cơ quan chức năng tiến hành vớt thi thể nạn nhân lên bờ

Hằng trăm người dân hiếu kỳ đã kéo đến theo dõi vụ việc. Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.A.T (SN 1972, trú tại khu chung cư B3 Quang Trung).

Theo người thân anh T., anh T. bị tâm thần và bỏ nhà đi từ trưa ngày 11/11. Sau gần 1 ngày tìm kiếm không có kết quả thì gia đình anh T. nhận được hung tin.

Đến 10h30 phút, cơ quan công an đã tiến hành trục vớt thi thể anh T. lên bờ. Gia đình nạn nhân từ chối khám nghiệm tử thi và đưa về nhà mai táng.

Theo Doãn Hòa (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.