Một người ở Quảng Nam bị ong chích tử vong

(PLO)- Người đàn ông leo lên tổ ong định lấy mật thì bị ong chích phải bỏ chạy và tử vong bên suối.

Ngày 9-3, ông Nguyễn Hai (59 tuổi, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cùng hai người khác vào rừng tìm mật ong ở khu vực xã Đại Sơn. Phát hiện tổ ông trên cây cao, nhóm người chuẩn bị các vật dụng, đuốc để đốt tổ.

Gia đình tổ chức an táng cho ông Hai. Ảnh: CTV

Khi ông Hai đang leo gần đến tổ thì bầy ong bay xuống chích tới tấp khiến ông này vội leo xuống. Hai người đi chung cũng bị ong chích và cùng ông Hai bỏ chạy ra bờ suối, cả ba ngồi nghỉ tại đây.

Lúc sau, ông Hai bất ngờ co giật rồi tử vong tại bờ suối.

Hai người đi cùng đã điện báo người thân và huy động thêm người đưa thi thể nạn nhân về an táng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.