Một gia đình bị truy sát vì bị nghi có dùng ‘thuốc thư’?

(PLO)-Khoảng 9h ngày 25-8, tại sông Ba cách cầu 73 khoảng 1km (thuộc xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) phát hiện một thi thể người đàn ông khoảng 50 tuổi nằm dưới nước, người dân đã đi báo chính quyền địa phương.  

Nạn nhân tên Kpa Khu (SN 1973, trú buôn Chư Hret, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai). Cơ quan chức năng tìm về nhà nạn nhân thì được gia đình kể lại vụ việc.

Ngôi nhà bị kẻ lạ đột nhập 

Khoảng 1h ngày 25-8, vợ Kpa Khu là chị Nay Hyir (SN 1973) và con trai là Nay Điên (SN 2006) cùng trú buôn Chư Hret, xã Chư Ngọc đang ngủ ở nhà thì một người lạ mặt dùng ngói đánh vào đầu hai mẹ con gây thương tích. Nay Điên tưởng bố đánh mẹ nên la lên “bố đừng đánh mẹ nữa” thì kẻ lạ mặt dùng xe máy bỏ đi.

Sáng cùng ngày phát hiện thi thể của Kpa Khu dưới sông, trên đầu có 5 vết đánh nứt sọ.

Theo người dân gần đây gia đình Kpa Khu bị nghi là có dùng ma lai thuốc thư nên nhiều nghi vấn đó là lí do Kpa Khu bị sát hại.

Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc truy tìm hung thủ và nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.