Mới ra tù chưa được 1 tháng đã gây án cướp giật

(PLO)- Nhận giấy ra tù chưa được một tháng, Thuận đi cướp giật và bị công an bắt khẩn cấp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-10, Công an huyện Hàm Thuận Nam phối hợp với Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Phạm Hồng Thuận (29 tuổi, ngụ Hiệp Trí, Tân Hải, thị xã La Gi) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Phạm Hồng Thuận lúc vừa bắt giữ. Ảnh CA.

Phạm Hồng Thuận lúc vừa bắt giữ. Ảnh CA.

Trước đó khoảng 18 giờ ngày 15-10, chị H ngụ xã Tân Lập Hàm Thuận Nam điều khiển xe máy chở một phụ nữ trên QL1A từ hướng Phan Thiết - TPHCM thì bị một thanh niên chạy xe Winer 86B6 -34209 màu cam ép sát giật túi xách bên trong có 4,2 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Qua xác minh, công an xác định Thuận là nghi can và người này vừa mới chấp hành xong án phạt tù hồi tháng 9-2022 về tội cướp tài sản.

Sau hai ngày mật phục, đeo bám, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ được Thuận và đang tiến hành điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.