Mẹ không đưa vàng trả nợ chơi game, con tự tử

Do không xin được 5 chỉ vàng trả nợ cho chủ tiệm game, một thanh niên đã uống thuốc trừ sâu tự tử. Nạn nhân là anh Nguyễn Thanh Kiệt (28 tuổi), ngụ xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Ngày 18-8, gia đình nạn nhân cho biết cách nay hơn 1 tuần, Kiệt ngỏ lời xin mẹ là bà Bùi Thị Mỹ Hồng 5 chỉ vàng để trả nợ cho chủ tiệm game tại địa phương nhưng không được đáp ứng.

Đến khoảng 13 giờ ngày 16-8, gia đình phát hiện Kiệt nằm bất động bên chai thuốc trừ sâu. Mặc dù được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng Kiệt đã tử vong vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Tổng bên chai thuốc trừ sâu mà Kiệt dùng để tự tử

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Tổng bên chai thuốc trừ sâu mà Kiệt dùng để tự tử

Theo ông Nguyễn Văn Tổng (cha Kiệt), Kiệt đã nghiện game hơn 10 năm nay. Bao nhiêu tiền có được từ việc chạy xe ôm cũng đều bị Kiệt đem vào tiệm game “đốt” thâu đêm suốt sáng.

“Vợ chồng tôi đã hết lời khuyên nhủ nhưng có bao giờ nó nghe đâu. Nó chơi game đến mức gục đầu trên máy tính và người chỉ còn da bọc xương. Kiệt có nói với mẹ là đã thất hứa trả nợ cho chủ tiệm game vào ngày 12-6 chứ không có biểu hiện gì khác thường nên tôi cũng không lường được chuyện nó tự tử. Vả lại, gia đình tôi đang gặp lúc khó khăn nên cũng không cách nào lo được khoản tiền lớn đến như vậy”- ông Tổng cho biết.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an xã An Hảo cho biết do gia đình Kiệt không trình báo vụ tự tử nên khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng không vào cuộc điều tra làm rõ.

Theo Th.Nốt/NLĐO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.