Mâu thuẫn vì lối đi, rút dao lê đâm chết người

(PLO)- Sau khi nghe tiếng còi inh ỏi, anh Hưng từ trong nhà đi ra dắt xe để nhường lối đi thì cãi vã, xô xát...

Ngày (2-3), Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Bá Bách (44 tuổi, ngụ xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) về tội giết người.

Theo cơ quan công an, trước đó Lê Bá Bách đi xe máy 36A-065.38 chở theo vợ và con đến thôn Tiến Thọ (Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) chơi. Khi đến đoạn đường qua ngõ nhà anh Nguyễn Trọng Hưng (31 tuổi), thấy có xe máy dựng chiếm lối đi, Bách bấm còi inh ỏi.

Anh Hưng từ trong nhà đi ra dắt xe để nhường lối đi thì giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát, ẩu đả. Bách rút 1 con dao lê mang theo đâm vào hông anh Hưng.

Nạn nhân Hưng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương nặng, mất nhiều máu nên đã tử vong. Sau đó, Lê Bá Bách đã đến cơ quan công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.