Mâu thuẫn trong chung cư, một người thiệt mạng

(PL)- Công an quận 1, TP.HCM lập hồ sơ, làm rõ vụ hỗn chiến ở chung cư số 11 Lam Sơn (phường Bến Nghé) làm một người thiệt mạng.

Nạn nhân là Nguyễn Văn Hòa đã tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bước đầu hung thủ được xác định là Nguyễn Trung Trực.

 
Hiện trường xảy ra hỗn chiến ở quận 1, TP.HCM khiến một người thiệt mạng. Ảnh: XN

Trước đó, sáng 23-3, Trực và Hòa xảy ra mâu thuẫn, lớn tiếng nhau tại chung cư rồi xông vào ẩu đả. Hòa bị Trực đâm sau lưng, nạn nhân cố tháo chạy đến giao lộ Công Trường Lam Sơn - Hai Bà Trưng thì gục xuống, bất tỉnh. Lúc này người dân địa phương phát hiện chuyển Hòa vào BV Đa khoa Sài Gòn cấp cứu nhưng không kịp. Trực gây án xong đã bỏ dao lại hiện trường rồi đến trụ sở công an đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, Trực và Hòa đều buôn bán ở chung cư này, đã xảy ra mâu thuẫn từ lâu. Sáng cùng ngày, hai người tiếp tục cãi vã để xảy ra án mạng thương tâm.

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.