Mâu thuẫn tình cảm, tưới xăng đốt người tình

(PL)- Chiều 28-10, BV Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp nhận, cấp cứu bệnh nhân Huỳnh Thị Tuyết L. (ngụ TP Long Xuyên) bị bỏng nặng được chuyển lên từ BV Đa khoa tỉnh An Giang.

Trước đó, sáng 26-10, chị L. đang bán hàng trên tuyến đường Đặng Dung, bất ngờ một người đàn ông từ xa lao tới, ôm chặt và lấy chai xăng chuẩn bị sẵn phóng hỏa đốt người.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ nên chị L. không kịp phản ứng. Sau đó người dân bên hiện trường cùng nhau dập lửa, đưa hai người đi cấp cứu tại bệnh viện. Do vết bỏng sâu, nặng nên cả hai được chuyển vào BV Chợ Rẫy tiếp tục chữa trị.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường lấy lời khai nhân chứng. Qua đó công an xác định người đàn ông khống chế, tưới xăng đốt chị L. là Phan Ngọc Anh Tuấn (ngụ phường Bình Mỹ, TP Long Xuyên). Được biết Tuấn và chị L. có quan hệ tình cảm nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.