Mâu thuẫn, rút súng tự chế bắn bạn nhậu

Do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, một người đàn ông trú tại quận Hà Đông đã dùng súng tự chế bắn một thanh niên ở huyện Đông Anh. Vụ án xảy ra trên phố Thái Hà.

Vụ việc xảy ra vào lúc 1h5 sáng 26/4, trên phố Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. Nhận được tin báo vụ nổ súng, Trung tá Cáp Quang Thành, Trưởng Công an phường Láng Hạ, quận Đống Đa chỉ huy một tổ công tác tới ngay hiện trường điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trước khi xảy ra vụ nổ súng, Đỗ Thanh V., 39 tuổi, hiện ở xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh (Hà Nội) đã uống rượu với một số người bạn, trong đó có Lưu Quốc Chiến, 44 tuổi, trú tại đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông (Hà Nội). Do nảy sinh mâu thuẫn, Chiến dùng súng tự chế bắn V.. Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đang khẩn trương truy bắt đối tượng Chiến.
 

Theo Hoà - Hiền (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.