Mang xe ăn trộm đi tiêu thụ, bị CSGT bắt giữ

(PLO)- Nghi phạm sau khi trộm xe đã tháo biển số, mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện. 

Ngày 24-3, Thiếu tá Nguyễn Quang Tùng, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ Phòng CSGT Công an TP Lạng Sơn, cho biết đơn vị vừa bắt giữ một nghi phạm trộm cắp xe máy.

CSGT tóm gọn nghi phạm trộm xe máy. Ảnh: MH

Theo đó, hôm 23-3, đội nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy 12K9-6664 tại địa bàn xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng. Sau đó tại đường thuộc xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tổ tuần tra của đội phát hiện một thanh niên chạy xe máy không có biển số nhưng màu sơn, nhãn hiệu giống như xe bị mất cắp nên truy đuổi và bắt giữ.

Qua đấu tranh khai thác người bị bắt tên Đinh Khánh Ngọc (34 tuổi, trú tại Quảng Ninh) khai sau khi trộm xe đã tháo biển số, trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện.

Cũng theo Thiếu tá Tùng, Ngọc nghiện ma túy, từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập hồ sơ ban đầu, bàn giao Ngọc cho Công an huyện Chi Lăng xử lý theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.