Mang đồ đến khách sạn bán, bị lấy sạch

(PLO)- Nam thanh niên đặt mua quần áo sau đó hẹn người bán đến khách sạn giao hàng nhưng bị cuỗm sạch cùng tài sản mang theo.
Ngày 15-5, Công an quận 10, TP.HCM đang điều tra làm rõ tố giác của anh Phạm Xuân Gi. (29 tuổi, ngụ quận Tân Phú) trình báo về việc bị mất tài sản.
Theo công an, anh Gi. kinh doanh quần áo qua mạng. Vào chiều 4-3, có một khách hàng tên Trung (không rõ nhân thân, lai lịch) đặt mua quần áo và hẹn anh Gi mang đến quán một cà phê trên đường 3/2 giao hàng.
Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Trung nói là quên mang theo tiền nên yêu cầu anh Gi. đến khách sạn trên đường Trần Thiện Chánh (phường 12, quận 10).
Khi vào khách sạn, trong lúc Trung đang xem hàng thì anh Gi. đi vào nhà vệ sinh. Khoảng 5 phút sau, anh trở ra thì phát hiện người này đã đi mất cùng với túi xách và quần áo đặt mua.
Nạn nhân đến công an phường 12, quận 10 trình báo vụ việc. Công an quận 10 đang đề nghị anh Gi. đến trụ sở gặp đội CSDTTP về THXH để làm rõ các chi tiết liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.