Mang 18 kg vàng qua biên giới thì bị bắt

(PL)- Tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên - Cục Hải quan tỉnh An Giang ngày 26-11 cho biết đơn vị đã hoàn tất việc lấy lời khai vụ bắt đối tượng Rim Ri Linh, ngụ Tà Keo, Campuchia, vận chuyển trái phép 18 kg vàng 9999 trị giá trên 16 tỉ đồng vào Việt Nam.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 25- 11, tại khu vực gần siêu thị miễn thuế Khu thương mại Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, An Giang, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ Rim Ri Linh vận chuyển 18 kg vàng qua cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Qua lời khai ban đầu, Rim Ri Linh cho biết một người Campuchia ở Phnom Penh nhờ mang số vàng này qua Việt Nam đưa cho một phụ nữ ở thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên. Rim Ri Linh còn khai nhận đã vận chuyển trót lọt ba vụ trước đó. Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đã lập biên bản, tạm giữ tang vật để tiếp tục làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.