Liên tiếp hai vụ giết người xảy ra trong đêm

(PLO)- Cả hai nghi can sau khi gây án đều đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 3-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với công an các huyện khám nghiệm hiện trường và đang tiến hành điều tra làm rõ hai vụ giết người vừa xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, đêm 2-6, Phạm Ánh Tá (1991) cùng một số thanh niên (chưa rõ nhân thân, lai lịch) mang theo dao đến nhà anh Phạm Duy Đạt (1985, ngụ ấp 1, xã Cẩm Đường, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) để đánh anh Đạt. Trong lúc xô xát, Tá bị Đạt dùng dao đâm một nhát vào ngực chết. Sau đó Đạt đến công an xã đầu thú.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 2-6, Lê Viết Hải (1982) đang uống rượu một mình tại nhà số 26 tổ 18, ấp 5, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) thì Huỳnh Lâm Bảo (1990, ngụ ấp 4, Xuân Tâm, Xuân Lộc) chở vợ đến nhà mẹ vợ chơi (Hải là anh vợ của Bảo và ở cùng nhà với mẹ vợ của Bảo).

Giữa Hải và Bảo đã có mâu thuẫn từ trước nên khi Hải đến thì xảy ra cãi vã và xô xát. Bảo dùng dao đâm Hải chết. Sau khi gây án Bảo đến Công an huyện Xuân Lộc đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.