Lên rừng đốt thực bì, hai người chết cháy

(PL)- Sau khi khám nghiệm, cơ quan công an đã bàn giao thi thể ông Dương Công Mại (trú Bắc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) và ông Nguyễn Văn Tơ (trú Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho gia đình an táng.

Trước đó, chiều 5-5, người dân thấy khu rừng Vạn Cơm (xã Bắc Sơn) bốc cháy dữ dội nên đã cùng cơ quan chức năng chữa cháy rừng. Sau khi dập lửa xong, người dân phát hiện thi thể ông Mại bị cháy sém.

Qua điều tra, trưa 5-5, ông Mại lên rừng Vạn Cơm đốt thực bì, quá trình đốt giữa nắng nóng, ông Mại bị ngạt khói dẫn đến tử vong.

Cùng thời điểm này, Hạt Kiểm lâm huyện Cẩm Xuyên và người dân phát hiện cháy rừng tại tiểu khu 32 (Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên). Sau hai tiếng đồng hồ khống chế dập lửa thì lực lượng chữa cháy phát hiện thi thể ông Tơ bị cháy đen. Trước đó, ông Tơ phát quang, đốt những cành cây con tại khu vực rừng tràm của gia đình ông. Do trời khô, nóng, lửa cháy lan ra nhanh dẫn đến ông Tơ bị ngạt khói, ngất xỉu và bị chết cháy.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.