Lên cơn nghiện, đạp con trai 2 tuổi của vợ hờ tử vong

(PLO)- Lên cơn nghiện ma túy và khi nghe cháu bé khóc, Quân dùng chân đạp khiến con trai 2 tuổi của vợ hờ tử vong.
 Video: Lên cơn nghiện, đạp con trai 2 tuổi của vợ hờ tử vong

Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Minh Quân (31 tuổi, ngụ xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) về tội giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Quân sống chung như vợ chồng với NTHN (32 tuổi) và con riêng 2 tuổi của chị N. ở huyện Tam Bình.

Khoảng 1 giờ ngày 30-11-2021, Quân đi bắt rắn về và kêu vợ hờ lấy đồ đựng rắn. Lúc này bé trai khóc nên chị N. quay lại dỗ con.

Bị can Nguyễn Minh Quân. Ảnh: CACC

Thấy bé trai khóc lớn, Quân bực tức và dùng chân đạp vào đầu và chân bé bất tỉnh. Bé trai nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong vào chiều cùng ngày do chấn thương sọ não.

Tại cơ quan công an, Quân khai do lên cơn nghiện ma túy, không kiềm chế được tức giận nên đã gây ra cái chết thương tâm cho bé trai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.