Lật thuyền trên sông khiến 3 người mất tích

(PLO)-  Đến 17 giờ cùng ngày, tung tích các nạn nhân mất tích vẫn chưa được tìm thấy.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-4, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, cơ quan chức năng đang tìm kiếm ba nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Lô.

Khoảng một giờ cùng ngày, 7 người đi thuyền trên sông Lô để sang bờ bên kia làm nương rẫy. Khi đến đoạn Km9, Quốc lộ 2, thuộc thôn Làng Nùng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, chiếc thuyền bất ngờ bị lật.

Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh CTV

Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh CTV

Bốn người may mắn thoát nạn, ba nạn nhân mất tích gồm: NVT (40 tuổi), TTH (38 tuổi), NVT. (53 tuổi), cùng sống ở xã Đạo Đức.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Hà Giang phối hợp cùng người dân tìm kiếm nạn nhân.

Đến 17 giờ cùng ngày, tung tích các nạn nhân mất tích vẫn chưa được tìm thấy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.