Lập Văn phòng luật sư, làm giả thẻ công an đi lừa đảo liên tỉnh

(PLO)- Nhằm tạo lòng tin để lừa đảo các nạn nhân, “Jonhny Thanh” đã lập văn phòng luật sư, làm giả thẻ công an, mở văn phòng luật sư để hoạt động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng) cho biết, vừa phá chuyên án, bắt giữ Nguyễn Hữu Thạnh (32 tuổi, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị người có tên Johnny Thanh lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn bằng thủ đoạn làm hợp đồng đưa đi lao động, cư trú, định cư và học tập tại các quốc gia như Mỹ, Canada, Úc…

lua-dao-cong-an-luat-su-9643-330.jpg
Đối tượng Nguyễn Hữu Thạnh vừa bị công an bắt giữ. Ảnh MT

Qua điều tra xác minh, cơ quan chức năng xác định Thạnh hoạt động liên tỉnh với nhiều bị hại, chiếm đoạt số tiền lớn nên đã thành lập chuyên án.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 31-10 vừa qua, ban chuyên án đã bắt giữ Thạnh khi người này đang lưu trú tại một chung cư ở quận Sơn Trà.

Qua khám xét, công an phát hiện và thu giữ một giấy Chứng minh Công an nhân dân giả mang tên Nguyễn Hữu Thạnh, bốn đồng hồ đeo tay, một Ipad, hai máy tính bảng, bốn điện thoại di động, hai dàn máy vi tính, hai con dấu giả, 10 bộ hồ sơ hợp đồng có chữ ký của Nguyễn Hữu Thạnh, hơn 100 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.

cong-an-luat-su-lua-dao.jpg
Thẻ Công an nhân dân mang tên Nguyễn Hữu Thạnh được làm giả. Ảnh: DH.

Tại công an, Thạnh khai để đánh lừa được nạn nhân Thạnh đã đóng giả công an, đồng thời làm giả các loại giấy tờ, con dấu của các cơ quan chức năng.

Người này còn lên mạng tìm kiếm, nghiên cứu cách thức làm thủ tục đưa người đi lao động, định cư và học tập ở nước ngoài. Để nạn nhân tin tưởng hơn, Thạnh mở Văn phòng Luật sư di trú SGM, đăng ký địa chỉ trên đường Tạ Mỹ Duật (quận Sơn Trà) để nhằm che mắt hoạt động phạm pháp.

Từ các thủ đoạn trên, từ tháng 10-2022 đến nay, Thạnh đã lừa 17 bị hại và chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng. Số tiền này, Thạnh đã đầu tư vào tiền ảo, chơi game trên mạng và thua hết.

Thạnh cũng đang là đối tượng đang bị Công an TP.HCM truy tìm cùng hành vi trên khi lừa đảo chiếm đoạt của bảy bị hại với số tiền 3 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án. Công an Đà Nẵng cũng thông báo cho ai là bị hại của Nguyễn Hữu Thạnh thì liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng để giải quyết.

Lừa đảo du học, chiếm đoạt 20 tỷ đồng

Lừa đảo du học, chiếm đoạt 20 tỷ đồng

Sau 2 tháng xác minh điều tra, ngày 25-3, CATP Thái Bình đã bắt khẩn cấp Nguyễn Bá Hoán, SN 1965, trú tại xã Thái Bảo, huyện Gia Bình, Bắc Ninh (hiện là Giám đốc Công ty TNHH Trung Sao, địa chỉ ở số 33 Nguyễn Bỉnh Quân, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi lừa đảo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.