Lại nóng nạn tận diệt thủy sản trên hồ Trị An

(PLO)- Đã có hàng chục trường hợp ngư dân, chủ thuyền sử dụng xung điện, dùng chất nổ, chất độc để đánh bắt thủy sản trong lòng hồ Trị An bị xử phạt.

Chi cục Thủy sản Đồng Nai ngày 13-4 cho biết vừa phối hợp Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai và công an các huyện Định Quán, Vĩnh Cửu xử phạt nhiều trường hợp ngư dân, chủ thuyền sử dụng xung điện, chất nổ, chất độc để đánh bắt thủy sản trong lòng hồ Trị An.

Sử dụng xung điện khai thác thủy sản trên hồ Trị An bị cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: TIẾN DŨNG

Theo đó, 11 chủ thuyền đã có những vi phạm về đánh bắt thủy sản, một số thuyền không có giấy đăng ký, đăng kiểm. Đối với các vi phạm này, mức xử phạt cao nhất là hơn 7 triệu đồng.

Các cơ quan chức năng nhận định thời gian qua việc sử dụng xung điện, chất nổ, chất độc để đánh bắt thủy sản đã gây nên tình trạng tận diệt thủy sản trong lòng hồ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.