Lách qua lối đi phụ không có bảo vệ để trộm xe SH

(PLO)- Lợi dụng lối đi ở trung tâm thương mại Aeon Mall Tân Phú, quận Tân Phú, TP.HCM, không có bảo vệ trông coi, hai người đàn ông đã thành công lấy cắp chiếc xe SH.

Ngày 10-3, Công an quận Tân Phú, TP.HCM lập hồ sơ với Nguyễn Thanh Vinh (48 tuổi, ngụ quận 12) và Nguyễn Xuân Quan (35 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều tối ngày 27-2, chị Nga (ngụ quận Tân Phú) chạy xe máy hiệu SH tới trung tâm thương mại Aeon Mall Tân Phú (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) để mua sắm.

Quan (bên trái) và Vinh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Sau khoảng hai giờ, chị Nga ra bãi xe tìm mãi không thấy nên báo công an.

Công an phường Sơn Kỳ phối hợp với Đội CSHS Công an quận Tân Phú có mặt khám nghiệm, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.

Hai người đàn ông tình nghi được phát hiện rảo quanh khu vực tại sảnh trung tâm và bãi xe máy.

Qua truy xét, công an xác định đây là Vinh và Quan. Đến chiều 28-2, trinh sát hình sự phát hiện Quan đang đi cùng với một người khác ở khu vực Cầu Tham Lương (quận 12, TP.HCM) nên áp sát, mời làm việc.

Chiếc xe SH bị công an thu hồi trong vụ trộm cắp. Ảnh: CA

Quan cho biết đang đi mua ma túy để sử dụng và khai ra nơi ở của Vinh.

Tại cơ quan điều tra, Vinh và Quan khai nhận hành vi của mình. Theo đó, do cần tiền mua ma túy, cả hai đèo nhau bằng xe máy đến siêu thị để trộm cắp.

Tại bãi xe, Vinh phát hiện có một lối đi bộ ở cổng L2 không có bảo vệ trông coi nên kêu Quan lấy xe ra ngoài đứng đợi sẵn cảnh giới.

Vinh và Quan rảo quanh siêu thị để tìm cách trộm cắp. Ảnh: CA

Vinh sau đó bẻ khóa xe SH của chị Nga rồi chạy ra hướng bãi xe ô tô. Tại đây, người này hạ thanh chắn nhựa ngăn cách để vào bãi xe ô tô rồi điều khiển chiếc xe SH trên vòng vào bãi xe ô tô và theo lối đi bộ của cổng L2 để chạy thoát ra ngoài.

Sau đó, Vinh và Quan đem chiếc xe máy SH trên đến gửi tại một bãi giữ xe ở Vĩnh Lộc rồi chở nhau về nhà trọ ngủ.

Khi cả hai tính cách bán thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Theo Công an quận Tân Phú, Quan và Vinh đều là những đối tượng bất hảo, nghiện ngập, không có công việc ổn định và có nhiều tiền án, tiền sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.