Khởi tố vụ án chồng đâm chết vợ giữa đường

(PLO)- Ngày 21-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nghi can Đào Văn Phượng (47 tuổi, ngụ xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc) về hành vi giết vợ.

Khởi tố vụ án chồng đâm chết vợ giữa đường ảnh 1

Hung thủ Phượng

Theo cơ quan công an, Phượng sống cùng với chị Bé nhiều năm nay và cả hai vợ chồng đều hành nghề bán vé số để mưu sinh. Tuy nhiên Phượng thường hay nhậu nhẹt, ghen tuông rồi đánh chửi vợ.

Do không thể chịu đựng cảnh chồng say xỉn đánh đập suốt ngày nên chị Bé đã thuê nhà trọ để ở riêng. Vì vậy Phượng liên tục tìm đến nhà trọ kiếm chuyện với vợ.

Khoảng 7 giờ ngày 12-3, chị Bé đang bán vé số tại khu vực chợ Suối Cát (xã Suối Cát) thì Phượng tìm đến gây sự dẫn tới cãi nhau. Bực tức, Phượng rút con dao thủ sẵn trong người ra đâm liên tục nhiều nhát vào người chị Bé khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Phượng đã đến Công an xã Suối Cát đầu thú.

Văn Ngọc

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.