Khởi tố lãnh đạo 2 công ty đòi nợ kiểu khủng bố

(PLO)-Nguyễn Văn Bình và Hoàng Quốc Việt mở hai công ty và nhiều chi nhánh, tuyển hàng trăm nhân viên đòi nợ khủng bố, đe dọa tinh thần con nợ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình (37 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) và Hoàng Quốc Việt (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cùng 27 bị can để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản.

Công an tỉnh Gia Lai khởi tố 29 bị can công ty đòi nợ khủng bố, đe dọa
Công an tỉnh Gia Lai khởi tố Nguyễn Văn Bình và Hoàng Quốc Việt về tội cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: CA.

Cơ quan CSĐT xác định, từ năm 2021, Bình và Việt góp vốn thành lập hai công ty, gồm: Công ty cổ phần Đầu tư khai thác quản lý tài sản Việt (viết tắt VFIN) và Công ty TNHH Kết nối tài chính quốc tế Việt Nam (viết tắt VIF), do Bình làm tổng giám đốc, Việt làm chủ tịch hội đồng quản trị.

Hai người này mở nhiều chi nhánh, tuyển dụng hàng trăm nhân viên ở nhiều địa phương để đòi nợ bằng hình thức đe dọa, khủng bố tinh thần gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự.

Cụ thể, hai công ty trên đã chi số tiền hơn 110 tỉ đồng thu mua hơn 3.247 tỉ đồng nợ xấu của 13 công ty tài chính, tổ chức tín dụng. Với các thủ đoạn cưỡng đoạt như: gọi điện, nhắn tin, đe doạ, cắt ghép hình ảnh đăng lên các trang mạng xã hội nhằm uy hiếp tinh thần người nợ cũng như người thân, bạn bè, đồng nghiệp…

Qua đó, đã thu lợi số tiền hơn 300 tỉ đồng. Hiện, cơ quan điều tra tạm giữ hàng trăm máy tính, điện thoại là phương tiện các đối tượng sử dụng để đòi nợ khủng bố.

Cong-ty-doi-no-bang-hinh-thuc-khung-bo-1.jpg
Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an tỉnh Bình Định tiến hành khám xét chi nhánh Công ty VIF tại TP Quy Nhơn đòi nợ khủng bố tinh thần. Ảnh: CA.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, sau một thời gian thu thập chứng cứ, ngày 11-1-2025, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Công an huyện Chư Sê, Cục nghiệp vụ Bộ Công an và một số tỉnh, thành trong nước đồng loạt khám xét tại trụ sở chính của công ty VFIN (quận 3, TP.HCM) và VIF (tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) cùng bốn chi nhánh ở thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê, Gia Lai), TP Phan Thiết (Bình Thuận), TP Quy Nhơn (Bình Định) và quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng).

Đồng thời, quyết định tạm giữ hình sự 27 người và triệu tập 12 người liên quan để phục vụ công tác điều tra, thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại là tang vật của vụ án.

Bước đầu xác định, với vỏ bọc là “đầu tư khai thác quản lý tài sản” và “kết nối tài chính”, hai công ty trên đã ký hợp đồng mua, bán nợ xấu với nhiều công ty tài chính. Sau đó, giao thông tin của người nợ cho các bộ phận pháp lý, bộ phận IT đưa lên hệ thống của công ty, để nhân viên lấy thông tin thực hiện các thủ đoạn đòi nợ khủng bố. Tổng số lượt người vay nợ của hệ thống là hơn 932.000 lượt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.