Khởi tố kẻ đánh mẹ đẻ

(PL)- Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) ngày 5-7 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Văn Mạnh (thôn 1, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên) về tội cố ý gây thương tích.

Cuối tháng 5, Mạnh đi lên rẫy của gia đình để trồng cây. Khi đi qua nhà mẹ đẻ là bà Trần Thị Bính (62 tuổi, ở xã Cẩm Minh) thì thấy hai đứa con của mình đang tắm trên mương nước trước nhà. Mạnh bắt hai bé lên bờ, vào quỳ trong sân nhà bà Bính và tra hỏi ai cho phép tắm. Hai đứa bé nói bà nội cho phép, Mạnh liền chửi bà Bính, chở các con về nhà rồi quay lại chửi tiếp. Không chịu được việc con trai xúc phạm, bà Bính phản ứng mấy câu thì bị Mạnh dùng gậy đánh vào đầu.

Bà Bính được đưa đến BV Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu với tỉ lệ thương tật 8%. Thời gian bà Bính nằm bệnh viện, Mạnh không hề đến chăm sóc, thăm hỏi, xin lỗi bà. Cơ quan công an triệu tập Mạnh đến khuyên nhủ nhưng Mạnh cũng không hề hối hận.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.