Khởi tố hung thủ giết bốn người

(PL)- Ngày 20-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã vào Bà Rịa-Vũng Tàu tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Điểm (28 tuổi, quê Hải Dương, hiện sống lang thang) về tội giết người và cướp tài sản.

Theo lời khai của Điểm, ngày 10-8-2014, sau khi giết người phát cơm từ thiện tại quận 6, TP.HCM Điểm bỏ trốn ra Đồng Nai. Khoảng 10 ngày sau, Điểm theo xe container ra Bình Định. Tại đây, Điểm vào làm trong một đoàn hát lôtô phục vụ hội chợ. Trong vài ngày, Điểm quen biết với một người đồng tính tên Hoan, người này đã giới thiệu cho Điểm ra Quảng Ngãi gặp người bạn tên Nghĩa để giúp Điểm tìm việc làm trong quán bar, vũ trường. Cũng theo Điểm khai, tại đoàn hát, Điểm còn thân với một người tên Yến. Điểm có ý định rủ Yến cùng ra Quảng Ngãi để làm “chim mồi” - đứng bán dâm, còn Điểm chờ cơ hội người mua dâm sơ hở ra tay sát hại cướp tài sản. Tuy nhiên, Yến không đồng ý đi cùng Điểm ra Quảng Ngãi.

Trần Văn Điểm tại cơ quan điều tra 

Ngày 24-8-2014, Điểm bắt xe ra đến địa điểm cây xăng Thanh Bình, Quảng Ngãi thì gặp anh Nghĩa. Tại đây anh Nghĩa hứa giới thiệu Điểm cho một người phụ nữ để vào làm trong quán bar. Anh Nghĩa cho Điểm 70.000 đồng và chở Điểm về quán hủ tiếu nhà anh Nghĩa để ăn uống. Khoảng 19 giờ cùng ngày, anh Lê Minh Hiệp (chủ một đại lý thuốc ở huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) là bạn của anh Nghĩa tới ăn hủ tiếu. Qua trò chuyện, Điểm gợi ý để anh Hiệp chở đi chơi bằng xe máy của anh (xe Nouvo LX biển số 76G1-063.61)... Khoảng 20 giờ, anh Hiệp chở Điểm tới khu vực bãi cát ven sông Trà Khúc. Lúc này, Điểm nảy sinh ý định giết anh Hiệp để cướp tài sản nên giả vờ làm rơi nón bảo hiểm cho anh Hiệp cúi xuống nhặt. Lợi dụng lúc đó, Điểm một tay đè đầu, một tay rút dao đâm vào bên hông trái của anh Hiệp. Anh Hiệp ngước lên nhìn Điểm thì Điểm đã xuống xe dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người anh Hiệp. Chỉ đến khi lưỡi dao bị gãy khỏi cán rơi lại tại hiện trường, anh Hiệp tử vong, Điểm mới dừng lại. Sau khi gây án, Điểm lấy xe máy của anh Hiệp tẩu thoát. Ngày 25-8-2014, Điểm chạy lên Gia Lai, cầm xe tại một tiệm vàng được 15 triệu đồng. Điểm dùng số tiền này tiêu xài và đi ra ngoài Bắc trước khi tới Hải Phòng tiếp tục gây án.

Đối với vụ án Điểm giết hại ông Phạm Văn Can - một đầu bếp có tiếng (66 tuổi, ngụ phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng) ngày 15-9-2014, sau quá trình điều tra, Công an TP Hải Phòng đã vào Bà Rịa-Vũng Tàu tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Điểm về tội giết người.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 20-12-2014, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt khẩn cấp Trần Văn Điểm khi Điểm đang trú tại TP.HCM. Điểm là hung thủ sát hại anh Nguyễn Hoàng Ngân (chủ cửa hàng bán đồ chay Âu Lạc, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu). Sau khi bị bắt, Điểm đã khai nhận trước đó đã gây ra ba vụ án khác tại TP.HCM, Quảng Ngãi, Hải Phòng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.