Khởi tố giám đốc công ty bán giấy khám sức khỏe giả

(PL)- Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa khởi tố bị can Nguyễn Thị Loan (29 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Gia Huy, ngụ xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành) về tội làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức.

Theo điều tra ban đầu, Loan làm giả giấy khám sức khỏe của một số trung tâm y tế huyện để bán cho những người có nhu cầu với giá 100.000 đồng. Cuối tháng 7-2014, công an bắt khẩn cấp Loan, thu giữ nhiều dụng cụ làm giả giấy tờ.

Đầu năm 2013, sau khi công an điều tra về việc làm giả giấy tờ, VKSND huyện Tân Thành lại ra quyết định đình chỉ điều tra vì Loan phạm tội mang tính chất nhất thời, bột phát. Đến cuối tháng 12-2013, Loan lại tiếp tục bị công an bắt giữ cũng vì làm và bán giấy khám sức khỏe giả và bị tòa phạt chín tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Trong thời gian chấp hành hình phạt thì Loan lại tiếp tục bán, làm giả giấy tờ và bị bắt như đã nêu trên.

TRÙNG KHÁNH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.