Kẻ trộm sát hại cả nhà để thoát thân

(PL)- Kẻ trộm cho rằng gia đình ông Chuân quá đông, anh ta chống trả để thoát thân chứ không có ý định giết người.

Chiều 8-12, Công an TP Hà Nội họp báo thông tin về vụ bốn người trong gia đình bị sát hại khiến hai người chết, hai người bị thương tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất.

Theo công an, chỉ hơn 12 giờ sau khi xảy ra vụ án, cơ quan CSĐT đã tìm ra hung thủ, bắt giữ Nguyễn Văn Kỳ (43 tuổi, trú tại thôn 3, xã Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội), thu giữ hai chiếc điện thoại mà anh ta chiếm đoạt của gia đình nạn nhân.

Tại công an, Kỳ khai nhận: Đêm 6-12, Kỳ chuẩn bị một con dao lang thang ở xã Hương Ngải và Canh Nậu để xem gia đình nào sơ hở thì trộm. Khoảng 1 giờ ngày 7-12, Kỳ thấy nhà ông Chuân đóng cổng nhưng cửa phòng mở liền trèo qua tường rào vào trong.


Nghi phạm Kỳ tại công an. Ảnh: TP

Kỳ vào phòng ngủ của anh Nguyễn Lương Chỉnh (con út của ông Chuân) ở tầng 2 trộm được hai điện thoại. Khi xuống cầu thang để tìm kiếm tài sản thì bị anh Chỉnh phát hiện, hô hoán.

Ông Chuân tỉnh giấc đã cùng Chỉnh lao vào khống chế, Kỳ cầm dao đâm cả hai. Vợ ông Chuân cùng con trai cả chạy ra cũng bị Kỳ đâm để chạy thoát.

Trên đường bỏ chạy, Kỳ vứt dao gây án xuống ruộng rồi lẩn trốn tại khu vực xã Trung Châu (huyện Đan Phượng) cho đến khi bị công an bắt vào 15 giờ cùng ngày.

Theo kết quả giám định thương tật, ông Chuân tử vong do bị ba vết thương ở đầu và lưng, anh Chỉnh thiệt mạng do vết thương ở bụng. Hai nạn nhân tử vong do mất máu cấp. Hai người còn sống là bà Năm và anh Tuân bị đâm vào đùi, vai.

Cảnh sát cho hay khi bị đưa về cơ quan công an, Kỳ phủ nhận cáo buộc đã giết người. Chỉ đến khi cơ quan điều tra đưa ra các bằng chứng, nghi can mới khai nhận: Gia đình ông Chuân quá đông, hò hét lớn, đuổi đánh nên anh ta chống trả, thoát thân.

Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án giết người và cướp tài sản, đang truy tìm con dao gây án.

Kỳ có bốn tiền án về tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản, vừa ra tù tháng 5-2015. Kỳ ở trong một lán nhỏ, không có việc làm.

Trước đó, rạng sáng 7-12, nghe tiếng tri hô “cướp, cướp” phát ra từ nhà ông Chuân, mọi người chạy đến thấy bốn người trong gia đình bị sát hại đưa đi cấp cứu nhưng hai người tử vong.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, phó giám đốc Công an TP Hà Nội trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo phá án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.