Kẻ gian đột nhập phá két sắt trộm gần 300 triệu đồng

(PLO) - Ngày 6 - 4, Công an TP.Huế cho biết, đang tích cực điều tra vụ đột nhập nhà dân cắt két sắt để lấy trộm tài sản vào đêm 3 – 4.

Theo cơ quan công an, vào tối ngày 3 - 4, nhà bà Nguyễn Thị Thu M. (SN 1963, trú tại tổ 19, khu vực Trường Đá, phường Thủy Biều) đã bị mất trộm 1 túi sách bên trong có 6.000 USD, 10 triệu đồng và 6 cây vàng, tổng thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Vào thời điểm trên, nhà bà M. đi vắng, bên trong nhà chỉ có cụ già 90 tuổi nên kẻ gian lợi dụng để ra tay đột nhập cưa két sắt.

Đến 20 giờ 20 cùng ngày, anh H., con trai bà M. đi học về nhà thì phát hiện phòng của bà M. bị cậy phá, két sắt đang bị cưa dang dở.

Theo nhận định của cơ quan công an, đây là vụ trộm tài sản mà đối tượng trộm cắp nghiên cứu rất kỹ mọi sinh hoạt của gia đình bà M. nên mới ra tay. Đang lúc cưa két sắt, do phát hiện có người về nên đối tượng đã rút lui với số tài sản trong túi sách, nếu không con số thiệt hại còn lớn hơn, do ngăn bên cạnh còn có khoảng 15 cây vàng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.