Huy động gần trăm cảnh sát chữa cháy cửa hàng hóa chất

(PLO) – Chiều 18- 4, sau một loạt tiếng nổ, khói lửa bùng lên dữ dội tại cửa hàng hóa chất ở số 214 Lê Trọng Tấn (phường Tây Thạnh,quận Tân Phú, TP.HCM).

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: A.P

Khoảng 13 giờ, nhiều người dân nghe tiếng nổ lớn, khi đến kiểm tra, họ phát hiện cửa hàng hóa chất đã bốc cháy. Người dân mang nước, bình CO2 chạy đến tìm cách khống chế nhưng đám cháy bùng cháy dữ dội. Công tác cứu hỏa tại chỗ bất thành. Nhiều người trong cửa hàng tháo chạy ra ngoài.

Cửa hàng hóa chất bị cháy rụi.Ảnh: A.P

Gần trăm cảnh sát cùng 8 xe chữa cháy chuyên dụng của quận Tân Phú, quận 11 được huy động đến hiện trường. Lính cứu hỏa leo lên xe thang, phun nước để khống chế ngọn lửa.

Lính cứu hỏa đang khống chế ngọn lửa.Ảnh: A.P

Hơn một giờ sau, ngọn lửa mới được khống chế. Hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi toàn bộ cửa hàng hóa chất.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.