Hung thủ 25 tuổi cướp, giết, hiếp dâm cụ bà 75 tuổi

Bằng các biện pháp nghiệp vụ,chưa đầy 24 giờ đồng hồ, PC45 phối hợp với Công an huyện Phước Long, Bạc Liêu đã bắt được hung thủ. Tại cơ quan điều tra hắn cúi đầu thừa nhận hành vị cướp của, giết người, hiếp dâm cụ bà 75 tuổi đáng tuổi bà của mình.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng

Hiện trường nơi xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng
Vụ án chấn động cả vùng quê
Ngày 1/6, Công an tỉnh Bạc Liêu đã hoàn tất các thủ tục chuyển Viện KSND tỉnh Bạc Liêu đề nghị khởi tố bị can đối với Nguyễn Giang Anh - 25 tuổi, ngụ ấp Bình Hổ, xã Vĩnh Phú Tây,huyện Phước Long, Bạc Liêu về hành vi cướp của, giết người, hiếp dâm. Trước đó, Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố vụ án đồng thời bắt khẩn cấp đối với tên Giang Anh về hành vi nói trên.
Vào 5 giờ sáng ngày 29.5, người dân ấp Bình Hổ, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long phát hiện nhà bà Lê Thị Ba (75 tuổi) hành nghề bán bánh chuối chiên cửa đóng then cài, bà không bán hàng như thường lệ. Người dân mở cửa và tá hỏa nhìn thấy thi thể lõa thể của bà Ba nằm dưới nền gạch, cổ bị cắt, máu chảy lênh láng. Lập tức người dân thông báo cho cơ quan chức năng biết phong tỏa hiện trường.
Cái chết của bà Ba có hàng chục năm hành nghề bán bánh chuối chiên khiến cho dư luận hoang mang, nhất là những người trực tiếp chứng kiến thi thể của bà không còn nguyên vẹn, vùng kín có con dao Thái Lan cắm sâu vào chỉ lòi cán ra ngoài. Nhiều người cho rằng bà bị hiếp dâm!? Nhưng có kẻ lại bác bỏ bởi ai lại đi hiếp dâm cụ bà đến 75 tuổi như vậy.
Ngay sau khi nhận được tin báo, PC 45 Bạc Liêu phối hợp với Công an huyện Phước Long và các phòng nghiệp vụ. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, PC 45 có đủ căn cứ để khẳng định đây là vụ án giết người, hiếp dâm và cướp tài sản.
Kẻ đồi bại là đứa cháu hàng xóm
Sau khi phân tích hiện trường, khoanh vùng đối tượng, PC 45 có đủ cơ sở để khẳng định Nguyễn Giang Anh (còn có tên là Giang Ngọng) ngụ cùng ấp, gần nhà nạn nhân chính là hung thủ.
Sáng 30.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Giang Anh. Đến 13 giờ 30 phút, Công an đã bắt Giang Anh tại ấp Đập Đá, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang (cách hiện trường gần 50 km) khi Giang Anh lẩn trốn tại nhà một người dân.
Tại cơ quan điều tra, Giang Anh khai nhận: Vào sáng 28.5 Giang Anh làm thuê từ Cà Mau về nhà bà nội của mình là bà Trần Thị Tám. Chiều hôm đó, từ nhà bà nội, đối tượng nhìn qua thấy bà Ba tắm sông, không mặc áo. Quan sát thấy bà lận lưng quần một túi lớn, hắn nghĩ rằng bà Ba cất tiền ở đó nên nảy sinh ý định trộm tiền.
Tối cùng ngày, Giang Anh mua 10.000 đồng rượu rủ thêm 3 người bạn nhậu chơi. Đến khoảng 0 giờ ngày 29.5, Gianh Anh lẻn vào nhà bà Ba, quan sát thấy bà ngủ không mặc áo nên khoét vách chui vào dùng dao ếm (loại dao lớn) có sẵn tại nhà bà Ba cắt đứt dây mùn rồi dùng người đè lên lấy dao cắt cổ bà Ba cho đến chết. Khi bà Ba bất động, Giang Anh lần tìm túi vải đựng tiền cất trong quần bà Ba.
Sau đó, Giang Anh tiếp tục giở trò đồi bại với bà Ba. Xong xuôi, Giang Anh dùng dao Thái Lan đâm vào chỗ kín của bà Ba rồi mặc quần áo bỏ đi đến cầu Bình Hổ đếm tiền. Tổng số tiền Giang Anh cướp được gần 4 triệu đồng.
Chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ, Công an Bạc Liêu đã phá nhanh vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tạo lòng tin đối với quần chúng nhân dân, giải tỏa những đồn đoán xung quanh cái chết của bà Lê Thị Ba.
Hiện Công an tỉnh Bạc Liêu đang hoàn tất các thủ tục để sớm đưa vụ án ra xét xử.
Theo Nhật Hồ (Lao Động)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.