Hơn 1.000 con dao tự chế trong căn nhà trọ ở quận 11

(PLO)- Những cây dao nhập từ Trung Quốc này dễ cất giấu, nối dài được rao bán với giá 120.000 đồng/cây.

Ngày 6-7, Đội Cảnh sát hình Công an quận 11, TP. HCM đang tạm giữ Trác Tự Cường (quê An Giang), Lê Phượng Linh (quê Nghệ An) và Tô Quốc Ngọc (ngụ quận Bình Thạnh) để để làm rõ về hành vi buôn bán hơn 1.000 con dao tự chế, là hung khí nguy hiểm được nhập từ Trung Quốc.

Những con dao tự chế dễ dàng gấp khúc, cất giấu.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, khuya 5-7, Công an quận 11 phối hợp với Công an phường 10 kiểm tra căn nhà cho thuê tại số 190/28-30-32 đường Xóm Đất, phường 10, phát hiện trong căn phòng số 102 có nhiều bao tải chứa 1.064 dao tự chế.

Qua làm việc, Cường khai là cùng bạn gái giúp Ngọc bán dao tự chế.

Các bao chứa dao.

Thông qua mạng xã hội We Chat, từ tháng 6 năm 2019 đến nay, Ngọc nhập 1.400 dao tự chế từ Trung Quốc về để giao cho Cường bán với giá 120 ngàn đồng mỗi cây.

Số dao tự chế này dễ dàng cất giấu, nối dài, sẽ là hung khí nguy hiểm nếu các đối tượng sử dụng vào mục đích xấu, gây mất an ninh trật tự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.