Học sinh đâm thầy giáo ở Quảng Bình là lớp trưởng

(PLO)- Học sinh đâm thầy giáo chủ nhiệm Nguyễn Văn Tiến nhập viện là lớp trưởng.
Sáng 6-4, một giáo viên của Trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), cho biết người đâm thầy giáo Nguyễn Văn Tiến (30 tuổi, Chủ nhiệm lớp 12A6) bị thương là em Ngô Văn Công. Công cũng chính là lớp trưởng của lớp 12A6.

Thầy Tiến được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Ánh Dương

Theo đó, sáng 5-4, khi vào dạy bộ môn vật lý tại lớp 12A6, thầy Nguyễn Văn Tiến, giáo viên chủ nhiệm của lớp phát hiện học sinh Công vẫn còn hình xăm trên người nên đã nhắc nhở và cho Công nghỉ học về đi xóa. 

Tuy nhiên, Công không đi xóa mà bỏ ra trước cổng trường đợi đến giờ tan học thì chặn đường và dùng dao nhọn để đâm vào bụng thầy Tiến.

Ngay sau đó, thầy Tiến được các đồng nghiệp đưa đến BV Đa khoa huyện Lệ Thủy để cấp cứu. Nhưng vì vết thương quá nặng nên được chuyển đến BV Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới để chữa trị.

Công an huyện Lệ Thủy cho biết sau khi gây ra vụ việc, học sinh Ngô Văn Công đã trốn khỏi địa phương. Đơn vị này đang vào cuộc để xác minh, điều tra vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.