Học sinh bị bạn đâm chết trên sân bóng

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp kẻ đâm chết một học sinh huyện miền núi Lang Chánh.

Sáng 15-5, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Lê Trung Hiếu, người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam Hà Văn Đạt (18 tuổi, trú xã Tam Văn, huyện Lang Chánh) về hành vi giết người.

Theo Đại tá Hiếu, chiều 13-5, tại khu vực sân bóng bản Trải, thị trấn Lang Chánh, học sinh Lương Thế Kỷ, lớp 11A7 Trường THPT Lang Chánh, có mâu thuẫn, xô xát với Hà Văn Đạt.

Trường THPT Lang Chánh nơi học sinh Kỷ lớp 11A7 đang theo học bất ngờ bị bạn học cũ đâm chết. Ảnh: CTV

Trong lúc xô xát, Hà Văn Đạt đã rút dao thủ sẵn trong người đâm Kỷ khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Kỷ và Đạt trước đây là bạn cùng quê. Đạt đã bỏ học khi đang học dở lớp 11 Trường THPT Lang Chánh. “Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ việc” - Đại tá Hiếu cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.