Hoảng hồn vì bị 'khủng bố' bằng bom bẩn và keo dán sắt

(PLO)-Chị Lê Thị Mỹ Lệ và chồng đang đi làm đêm thì biết tin nhóm thanh niên lạ ném “bom” bẩn (hỗn hợp mắm tôm, dầu nhớt, tiết lợn) vào nhà và khoá trái cổng, đổ keo dán sắt vào ổ khóa nhà chị.
Ngày 30-3, nguồn tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, hiện đang xác minh vụ việc nhiều hộ dân bị nhóm đối tượng lạ ném "bom" bẩn, khủng bố tinh thần lúc về đêm.
Theo phản ánh của chị Lê Thị Mỹ Lệ (phường Thành Công) cho biết, vào các ngày 24 và ngày 26-3 gia đình chị liên tiếp bị nhóm thanh niên lạ mặt ném “bom” bẩn vào nhà và xịt sơn tùm lum ngoài cổng.

Hoảng hồn vì bị 'khủng bố' bằng bom bẩn và keo dán sắt ảnh 1
Nhiều nhà dân bị ném "bom" bẩn và vẽ chữ đòi nợ vào nhà. Ảnh: Q.Khánh

Trước đó, ngày 10-3, chị Lệ có nhận được điện thoại từ một số lạ yêu cầu chị phải trả tiền cho bà B. ngay nếu không gia đình chị sẽ ngủ không ngon, làm việc không yên ổn.

Đến ngày 24-3, trong lúc chị Lệ và chồng đang đi làm đêm thì nhận được tin, căn nhà của chị đang bị một nhóm thanh niên bịt khẩu trang khoá trái cửa nhà chị, đổ keo 502 vào ổ khóa, xịt sơn đỏ lên cổng có nội dung đòi tiền và ném “bom” bẩn vào nhà.

Hoảng hồn vì bị 'khủng bố' bằng bom bẩn và keo dán sắt ảnh 2

Hoảng hồn vì bị 'khủng bố' bằng bom bẩn và keo dán sắt ảnh 3

Đến ngày 26-3, nhóm này quay trở lại tiếp tục thực hiện hành vi nói trên. “Chúng tôi phải thuê thợ cắt khoá mới vào nhà được. Trong nhà có mẹ già và 3 đứa con còn nhỏ, chứng kiến cảnh tượng nói trên chúng tôi rất lo lắng” – chị Lệ cho biết. Theo chị Lệ thì năm 2007-2012 chị có vay của bà B. số tiền 250 triệu.
Nhà của anh Huỳnh Thanh Hoàng (hàng xóm của chị Lệ) cũng bị “khủng bố” nhầm. Chiếc xe tải của anh Hoàng đang đậu ở trước nhà đã bị nhóm thanh niên đổ sơn màu đỏ vào trước đầu xe và cánh cổng.

Hoảng hồn vì bị 'khủng bố' bằng bom bẩn và keo dán sắt ảnh 4
Không những vẽ bẩn vào cửa nhà mà xe để ở ngoài cũng bị. Ảnh: Q.Khánh

Cũng vào tối 24-3, Công an TP Buôn Ma Thuột đã tiến hành khám nghiệm hiện hiện trường, lập biên bản để điều tra nhóm lạ mặt ném “bom” bẩn gói trong bịch nylong vào nhà anh Mạch Ngọc Thành (phường Tự An) để đòi nợ.
Anh Thành cho biết thời gian sinh sống không hề mâu thuẫn với ai. Nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ việc chị gái của anh trước đây có vay tiền của một đối tượng trên địa bàn thành phố…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.