Hoang báo tin cướp, bị xử phạt

(PL)- Công an TP Sóc Trăng ngày 19-12 đã ra quyết định xử phạt ông Trần Việt Phương (phường 6, TP Sóc Trăng) 750.000 đồng về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trước đó ông Phương đến Công an phường 4 (TP Sóc Trăng) trình báo việc bị cướp tài sản. Theo ông này thì khi ông đi ăn đám cưới, trên đường về đến khu vực vòng xoay Mạc Đĩnh Chi - Lê Duẩn thì bị hai thanh niên đi xe Air Blade khống chế, cướp vàng, điện thoại và tiền. Sau khi tiếp nhận tin, công an tiến hành xác minh và xác định ông Phương báo không đúng sự thật. Qua làm việc, ông Phương thừa nhận do bản thân thiếu nợ nên đã bán chiếc nhẫn 10 chỉ vàng 24K. Sau đó, sợ gia đình biết nên ông bịa ra việc bị cướp.

Theo TTXVN, đáng lưu ý là một số cá nhân chưa rõ sự việc đã đăng tải thông tin vụ cướp này lên mạng xã hội Facebook. Từ đó gây hoang mang trong dư luận, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.