Hỗ trợ 100 triệu đồng cho 3 nạn nhân vụ cháy ở Đà Nẵng

(PLO)- Chính quyền địa phương đã hỗ trợ 100 triệu đồng và toàn bộ chi phí mai táng cho gia đình các nạn nhân trong vụ cháy sáng nay.

Trưa 5-4, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, UBND quận Ngũ Hành Sơn do ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP, dẫn đầu đã đến thắp hương cũng như chia sẻ nỗi đau với các gia đình trong vụ hỏa hoạn sáng nay.

Hiện trường vụ cháy.

Được biết phía UBND TP Đà Nẵng đã hỗ trợ 60 triệu đồng cho ba nạn nhân tử vong. Quận Ngũ Hành Sơn hỗ trợ riêng cho gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Thu số tiền là 10 triệu đồng.

Ngoài ra, UBND quận Ngũ Hành Sơn còn hỗ trợ 40 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân tử vong và lo toàn bộ việc tổ chức mai táng, xe đưa các nạn nhân về quê.

Trước đó, vào lúc 3 giờ sáng 5-4, tại 48 Nguyễn Tử Giản (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã xảy ra một vụ cháy khiến ba người là Nguyễn Hiền Hà Nhi (18 tuổi, con chủ nhà), Nguyễn Thị Hòa (25 tuổi, con chủ nhà) và Nguyễn Thị Thu (52 tuổi, người giúp việc) tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.