‘Hiệp sĩ’ vây bắt trộm xe máy

(PL)- Trưa 22-4, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (CLB Phòng, chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) nhận được tin báo của anh VTH (ngụ phường Phú Lợi) thông báo vừa mất chiếc xe máy và nhờ truy tìm giúp.
Nhóm CLB Phòng, chống tội phạm do anh Hải chỉ huy liền mật phục ở những điểm nghi vấn mà đối tượng trộm xe có thể chạy qua.

“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải bắt nghi can trộm xe máy. Ảnh: VH

Đến địa bàn phường Thuận Giao (thị xã Thuận An), các “hiệp sĩ” phát hiện một thanh niên chạy chiếc xe máy đúng như nạn nhân mô tả. “Hiệp sĩ” Hải liền thông báo cho đồng đội phòng, chống tội phạm phường An Phú cùng phối hợp, truy đuổi. Bị các “hiệp sĩ” truy bắt, kẻ trộm hoảng vía bỏ xe leo lên tường cao khoảng 5 m để trốn thoát nhưng không may bị ngã tự gây thương tích ở mặt. Tại Công an phường Phú Lợi, nghi can khai tên Nguyễn Văn Công (32 tuổi, quê Đắk Lắk, tạm trú phường Bình Hòa, thị Xã Thuận An). Công từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.