“Hiệp sĩ” đá văng dao tên trộm

(PL)- “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Đội trưởng CLB Phòng, chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) nhận được tin báo trên địa bàn phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát) vừa xảy ra vụ mất xe máy hiệu Wave vào trưa 11-8.

Lập tức anh Hải cùng đồng đội phóng xe truy tìm. Tại khu vực TP mới Bình Dương, anh Hải phát hiện một thanh niên chạy xe Wave màu trắng biển số 94D1-138.59 như nạn nhân mô tả nên truy đuổi. Cuộc truy đuổi kéo dài khoảng 5 km thì anh Hải ép xe của nghi can vào lề. Nghi can liền bỏ xe chạy bộ thì bị các “hiệp sĩ” bám theo.

Kẻ trộm xe cùng con dao bị “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải bắt gọn. Ảnh: VN

Bất ngờ nghi can móc dao thủ sẵn chém anh Hải nhưng anh đều né được và đá văng con dao, tóm gọn kẻ trộm.

Khi áp giải về Công an phường Mỹ Phước, nghi can xin tha và đề nghị đưa 30 triệu đồng cho “hiệp sĩ” Hải liền bị khước từ. Tại công an, nghi can khai tên Nguyễn Như Khởi. Công an đang tạm giữ Khởi để điều tra làm rõ.

V.NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.