‘Hiệp sĩ’ bắt giữ nghi can trộm xe máy

(PLO)- Sau khi trộm xe máy, bị người dân phát hiện, nghi can đã bỏ xe chạy bộ lẩn trốn nhưng các “hiệp sĩ” tóm gọn.

Sáng ngày 31- 10, người dân ở khu phố 10 (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) liên lạc với “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Đội PCTP phường Phú Hòa) báo trên địa bàn vừa xảy ra vụ trộm vào nhà lấy xe máy Vision bị người dân phát hiện nên tên trộm bỏ xe chạy vào con hẻm. 

Nghi can cùng tang vật. 

Hàng trăm người dân truy tìm nghi can nhưng bất thành. Lúc này anh Hải cùng đồng đội Võ Thanh Quốc đến xác minh truy tìm. Khoảng 10 phút sau “hiệp sĩ’ phát hiện một nghi can như mô tả đang đi bộ trong khu dân cư Hiệp Thành 1 nên đã tiếp cận. Nghi can liền bỏ chạy thì bị anh Hải và anh Quốc khống chế đưa về công an phường Hiệp Thành để làm rõ. 

Tại cơ quan công an, nghi can khai tên Nguyễn Hoàng An (25 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ An để điều tra làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.